Áo dài truyền thống ở Trường Sa

Đến với Trường Sa hôm nay, điều đọng lại trong trái tim mỗi đại biểu trong Đoàn công tác số 5-2024 của thành phố Đà Nẵng không chỉ là sức sống mãnh liệt của màu xanh trên đảo với hàng cây phong ba, cây bàng vuông che bóng mát, mà còn là vẻ đẹp của phụ nữ trên các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Đá Tây A và Trường Sa. Lấp lánh giữa biển khơi, những tà áo dài truyền thống tha thướt, tung bay giữa đất trời khiến không ít đại biểu xúc động và càng thêm yêu vẻ đẹp dịu dàng ấy.

Phụ nữ và cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn đón Đoàn công tác số 5-2024.
Phụ nữ và cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn đón Đoàn công tác số 5-2024.
Phụ nữ đảo Trường Sa trong tà áo dài xanh đón đoàn công tác thành phố Đà Nẵng.
Phụ nữ đảo Trường Sa trong tà áo dài xanh đón đoàn công tác thành phố Đà Nẵng.
Chị Phạm Thị Kim Vân vui vẻ đón khách từ đất liền vào thăm nhà ở của gia đình tại đảo Đá Tây A. Chị Vân nói, việc mặc áo dài thường được chị em trên đảo mặc vào ngày thứ Hai để dự lễ chào cờ, đón khách đất liền ra thăm và các ngày lễ, Tết.
Chị Phạm Thị Kim Vân vui vẻ đón khách từ đất liền vào thăm nhà ở của gia đình tại đảo Đá Tây A. Chị Vân nói, việc mặc áo dài thường được chị em trên đảo mặc vào ngày thứ Hai để dự lễ chào cờ, đón khách đất liền ra thăm và các ngày lễ, Tết.
Lời chào, hẹn gặp lại của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Song Tử Tây.
Lời chào, hẹn gặp lại của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Song Tử Tây.
Duyên dáng áo dài trên tàu công tác KN 390.
Duyên dáng áo dài trên tàu công tác KN 390.

TRIỆU TÙNG thực hiện tháng 4-2024

;
;
.
.
.
.