Chỉ trong vòng 6 tháng, kể từ khi nhà báo Đặng Ngọc Khoa qua đời, đồng nghiệp và thân hữu của anh đã tập hợp và xuất bản hai tập thơ Đa mang (12-2009); Không trái tim ai ngừng đập trên đời (1-2010). Tháng 6 vừa qua, tập bút ký - phóng sự Mảnh mai sợi chỉ lưng trời của anh tiếp tục được NXB Thanh niên ấn hành, thể hiện sự trân trọng đối với một nhà báo được nhiều bạn đọc yêu mến.
![]() |
Đó còn là những tác phẩm báo chí khắc họa sức trẻ Việt Nam trong hành trình chinh phục và cống hiến; viết về người nghệ sĩ, anh không phán xét mà lắng nghe, khơi gợi để người ta trải lòng ra với mình. Sự khơi gợi ấy thể hiện qua ánh mắt chia sẻ và cả tài ăn nói hóm hỉnh, thông minh của anh. Không dừng lại ở đó, hẳn bạn đọc Báo Thanh niên sẽ khó lòng quên được những tình cảm của anh dành cho bao phận đời cơ cảnh trong Một trái tim non cần được cứu giúp, Bình Định: Nước mắt vùng rốn lũ, Chua chát một mùa chôm chôm… Ngoài ra, Đặng Ngọc Khoa còn được biết đến qua những bài viết điều tra nhiều kỳ. Anh mổ xẻ, phân tích đến tận cùng những vấn đề mình vừa phát hiện như Vụ án vườn điều Bình Thuận, Đi tìm dấu vết bác sĩ Đặng Thùy Trâm trong những cánh rừng H’re...
Ít có nhà báo nào viết được nhiều thể loại và ở bất cứ thể loại nào cũng chất chứa tình yêu, sự trải nghiệm về cuộc đời như Đặng Ngọc Khoa. Anh là một nhà báo tận tụy với nghề, thông minh và tìm tòi. Anh luôn đi đến tận cùng đối với bất cứ tin tức, vấn đề mới nào mà anh phát hiện được, dù đó chỉ là một mẫu tin về voi rừng, thời tiết hay một nhân tài người Việt mới xuất hiện ở trong nước hay ngoài nước. Anh đau đáu trước những tin tức thời sự về tình hình đất nước, cả niềm vui lẫn những nỗi lo…
Mảnh mai sợi chỉ lưng trời chỉ tập hợp một phần nhỏ trong “ngồn ngộn tư liệu” mà nhà báo Đặng Ngọc Khoa để lại cho đời. Ở đó, những nhà báo trẻ có thể học được rất nhiều thứ, từ cách phát hiện đề tài, cách đặt tít, tiếp cận đề tài hiệu quả đến việc truyền chất lửa vào trong mỗi bài viết… Đọc Mảnh mai sợi chỉ lưng trời, bạn đọc sẽ thấy được dấu chân của Đặng Ngọc Khoa ở khắp mọi miền đất nước, tình cảm của anh với thiên nhiên, với con người, với những mảnh đời cơ cảnh. Và, ở đó, còn có cả những tình cảm nồng nàn mà bạn bè, đồng nghiệp dành cho anh.
Tiểu Yến
* Mảnh mai sợi chỉ lưng trời, NXB Thanh niên. Dày 500 trang. Giá 50.000 đồng. Xuất bản 6-2010.