Trần Hưng Đạo (1231-1300), tên thật là Trần Quốc Tuấn, một nhà chỉ huy quân sự kiệt xuất, văn võ toàn tài, người có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông thời nhà Trần. Khi nhắc đến ông, người ta nhớ đến bài Hịch tướng sĩ nổi tiếng với lòng yêu nước thương dân, lòng căm thù giặc sâu sắc, là lời kêu gọi, động viên tinh thần chiến đấu của các binh sĩ: “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, nuốt gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này bọc trong da ngựa ta cũng cam lòng”.
Ở “bên tê sông Hàn” đã có đường Trần Hưng Đạo với chiều dài là 2.700m, rộng 15m, từ cầu Nguyễn Văn Trỗi chạy dọc bờ phía Đông sông Hàn đến đường Nguyễn Trung Trực phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Con đường này theo dọc bờ đông sông Hàn, qua đất xứ Hà Thân, một địa danh gợi nên trong lòng nhiều người bao ký ức của một thời mà cách đây chưa xa, con sông Hàn “nước xanh như tàu lá” chảy giữa lòng thành phố chia cắt đôi bờ thành hai khu vực với đời sống xã hội khác biệt.
Bên cạnh không gian kiến trúc hiện đại, nơi đây vẫn còn lưu giữ những nét văn hóa truyền thống. Đình làng An Hải thuộc thôn An Trung, phường An Hải Tây, quê hương của danh tướng Thoại Ngọc Hầu (Nguyễn Văn Thoại), người có công lớn trong việc khai phá vùng đất Hậu Giang, từ một vùng đầm lầy phèn chua nước mặn, trở thành vựa lúa lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long. Đình làng An Hải được xây dựng có niên đại hơn 400 năm. Trong những năm đánh Pháp, đuổi Nhật, đình làng An Hải là nơi tụ hội quần chúng dấy lên phong trào yêu nước.
Ngoài những điểm tham quan nổi tiếng, Đà Nẵng được biết đến như là một thành phố festival pháo hoa. Hằng năm, cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế được tổ chức hai bên bờ sông Hàn, đường Trần Hưng Đạo được chọn làm khán đài, là điểm hẹn lý tưởng cho những chuyến hành trình của du khách thập phương. Những cây cầu nối nhịp đôi bờ Đông - Tây như một nét son tô điểm cho dòng sông thêm thơ mộng, rực rỡ. Song song với những cây cầu đang nối nhịp, cầu Rồng thực sự là một bước đột phá trong kết cấu hạ tầng giao thông của thành phố Đà Nẵng. Nằm trên trục lộ chính nối thẳng từ sân bay Đà Nẵng sang đường ven biển Hoàng Sa-Trường Sa đến đô thị cổ Hội An, cầu Rồng đang ngày đêm được thi công khẩn trương với quy mô rất đồ sộ, dài 666,6m, rộng 37,5m, có 6 làn xe chạy. Cầu Rồng sẽ là một sự góp mặt đáng kể trong việc lưu thông của thành phố và là điểm nhấn nổi bật của kiến trúc đô thị Đà Nẵng.
“Đà Nẵng vẫn nét duyên xưa, bên sông nay là phố mới điện giăng giăng như lưới nhạc, thành phố như mơ, Sông Hàn như thơ…”. Ở “bên tê sông Hàn” giờ đã thực sự khang trang. Một Đà Nẵng bên sông tráng lệ, huy hoàng và rực rỡ. Chúng ta sống và yêu hơn mảnh đất này, yêu những con người làm nên kỳ tích hôm nay, càng tự hào theo mỗi bước đi trên những con đường thênh thang rộng mở.
Nguyễn Minh Ánh