.
360 độ cuộc sống

Đón Tết mà… run

Đón Tết mà… run
- Chào ông năm mới. Ăn Tết vui không?

- Ừ vui thì có vui, mà rầu cũng thiệt rầu. Mới mồng 6 đã nghe người ta tổng kết: Từ 30 Tết đến mồng 5 Tết, toàn quốc xảy ra hơn 300 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm hàng trăm người chết và bị thương. Đó là chưa kể những vụ chết người khác do nguyên nhân này nọ được đăng lai rai trên các báo.

- Thì rõ rồi! Năm mô mà không nghe mấy thông tin đau lòng như rứa. Nguyên nhân tai nạn chủ yếu do mấy ông thanh niên như bọn mình uống rượu, bia kinh hãi mà vẫn chạy xe ra đường. Rồi đổ thừa cho “ăn Tết”, bất chấp an toàn, chở ba, chở bốn, đánh võng, lạng lách đủ kiểu. Mấy ngày Tết, tui vừa chạy xe, vừa… run.

- Trong khi nhà nhà đón xuân trong yên ấm, thì người thân của những nạn nhân phải rơi nước mắt thương đau. Buồn chi mà buồn.

- Ông nhạy cảm thiệt! Năm sau ăn Tết, nhớ mua ít bia, nhắc nhở bạn bè uống ít ít thôi, đặng chạy xe cho vững nghe!

TẤT NHIÊN
;
.
.
.
.
.
.
  • Trong đêm sâu
    Hôm Hoàng và Lê nhắn tin chốt lại ngày để hẹn nhau ra tòa, lại nhằm ngay ngày sinh nhật Lê. Khi mới phát hiện ra, Hoàng có chút hẫng trong lòng. Sao không muộn hơn một ngày, để ít ra còn dự sinh nhật sau cùng của nhau? Rồi Hoàng nghĩ lại, để làm gì, đâu có thiết tha đến nỗi muốn ngồi lại cùng nhau? Nếu thiết tha, cả hai đã chẳng đưa nhau đến quyết định ly hôn.
    .
  • Bờ bãi tháng Tư
  • THƠ
.

Đọc nhiều

.
.