Các lò phản ứng hạt nhân bắt đầu ngừng hoạt động cách đây 9 năm đã để lại một ấn tượng sâu sắc đối với Kiefer, một nghệ sĩ đương đại nổi tiếng của Đức về việc sử dụng các vật liệu như rơm, tro, chì và đất sét ở trong tác phẩm của ông. Sau chuyến viếng thăm hiện trạng nhà máy với người đứng đầu công ty năng lượng RWE của Đức, người họa sĩ này cho biết ông đã được lưu ý để có được ít nhất là tháp làm mát. Giải thích về việc làm của mình, Kiefer nói rằng, dự án được thúc đẩy bởi mong muốn bảo tồn lịch sử nước Đức.
Nhà máy điện hạt nhân nằm bên bờ sông Rhine, cách Koblenz khoảng 10 km. Nó được hoàn thành vào năm 1986, nhưng chỉ hoạt động trong ba năm do gặp vấn đề về giấy phép xây dựng. Trong năm 1998, tòa án hành chính liên bang cho biết, nó sẽ không được phép hoạt động trở lại. Sau thảm họa tại nhà máy hạt nhân Fukushima của Nhật Bản hồi đầu năm nay, Chính phủ Đức đã hoãn hơn 25% năng lực hạt nhân của nước này, bao gồm cả việc hoãn kế hoạch năng lượng nguyên tử vào năm 2022. Trong bối cảnh nước Đức không muốn sử dụng rộng rãi công nghệ hạt nhân, thì Kiefer cho rằng: “Mọi người dường như vẫn không có khả năng kiểm soát công nghệ. Nhưng đó là hình thức “lập dị nhất” của sản xuất năng lượng”. Và Kiefer nhận thấy nhà máy điện hạt nhân không còn hoạt động như là một bối cảnh tuyệt vời cho một nghệ thuật sắp đặt cảm xúc.
Gia Huy