.
Mỗi tuần một địa chỉ

Lãng mạn cùng Mộc Miên Garden

.

Đối với tín đồ hay săn đón những quán cà-phê đẹp, mới xuất hiện tại Đà Nẵng thì có lẽ Mộc Miên Garden Café nằm ở số 34 đường 2 tháng 9, quận Hải Châu chẳng còn lạ lẫm. Đúng như tên gọi của quán, Mộc Miên Garden mang đến sự thoáng đãng, lịch sự với những góc ngồi dễ thương, dịu nhẹ.

Không gian dịu nhẹ tại Mộc Miên Garden Café. Ảnh: H.L
Không gian dịu nhẹ tại Mộc Miên Garden Café. Ảnh: H.L

Nếu nhìn từ hướng đường 2 tháng 9, sẽ khó nhận ra có một Mộc Miên Garden Café bề thế và nổi bật với diện tích hơn 1.000m2. Đây có lẽ là quán cà-phê sân vườn có nhiều điểm cộng nằm trên một con đường sầm uất của thành phố Đà Nẵng.

Vị trí đẹp, bàn ghế được bố trí hợp lý cho từng không gian trong và ngoài sân vườn. Cụ thể, nằm giữa những dãy bàn ghế là hồ cá rộng rãi với hàng trăm chú cá bơi lượn. Những viên đá cụi trắng tròn được viền quanh mép hồ, giàn hoa giấy đung đưa theo gió cho những búp nụ trắng hồng, điểm xuyết xung quanh là những giò lan, giò cây cảnh xanh mượt, mang lại cho khách cảm giác thư giãn tuyệt đối. Dường như, khi ngồi ở địa chỉ này, khách hàng không còn cảm giác ngột ngạt bởi những bức tường bê-tông do không gian được thiết kế rất gợi mở và thanh thoát.

Mộc Miên Garden Café được chia làm nhiều khu vực, một phần cho khung cảnh cà-phê sân vườn, một phần không gian còn lại là khu vực máy lạnh hiện đại cho khách ngồi làm việc, thảo luận nhóm. Tùy từng mục đích, số lượng mà bạn có thể lựa chọn chỗ ngồi phù hợp cho mình và người thân, bạn bè. Không chỉ ăn điểm bởi không gian lãng mạn, địa chỉ này còn chú ý đến từng chi tiết nhỏ, từ màu sắc của những chiếc ghế đệm, đến màu trắng thanh thoát hợp với khung cảnh sân vườn.

Có lẽ, những người không thích sự xô bồ của quán xá, thì Mộc Miên Garden Café là một địa chỉ thú vị để ghé đến, để hòa mình giữa sự dịu nhẹ của làn nước trong và cây cỏ xung quanh.

Với những điểm cộng kể trên, Mộc Miên Garden Café hiện là quán cà-phê được nhiều người yêu thích tại Đà Nẵng. Đây cũng là địa điểm thích hợp để tụ tập bạn bè, trò chuyện, ngắm đàn cá hay tìm không gian thư giãn trong những ngày cuối tuần.

HUỲNH LÊ

;
.
.
.
.
.
.
  • Một thoáng giao mùa
    Những mùa hoa cứ đi qua người và biết cách gửi vào lòng người những ý nghĩ sâu sắc. Những sắc hoa mùa xuân ở vùng quê này ngày nào thắm sắc bây giờ đã phai tàn, nếu còn cũng chỉ là lác đác vài bông, đủ để thầm nhắc người ta về một mùa xuân đẹp đẽ đã đi qua. Thoảng khi những giây phút ngơ ngẩn trước bước chuyển của mùa tôi thường hay nghĩ ngợi nhiều hơn về sự mau lẹ của thời gian, về những xa rời, về những vẻ đẹp của sự chuyển động, về điều còn lại sau những mênh mông. Chớm hạ luôn là khoảng giao của mùa ở lại sâu trong tôi.
    .
  • Khói trời mênh mông
  • MAI NAM THẮNG
.

Đọc nhiều

.
.