.

Tội phạm chớ đùa với... camera!

.

Một khi các nơi công cộng được lắp đặt camera giám sát an ninh, các đối tượng tội phạm sẽ... hết đường làm ăn.

“Tổng đài” theo dõi, cập nhật hình ảnh thu được từ 105 camera giám sát an ninh trên địa bàn phường Phước Ninh, quận Hải Châu. Ảnh: V.P.Q
“Tổng đài” theo dõi, cập nhật hình ảnh thu được từ 105 camera giám sát an ninh trên địa bàn phường Phước Ninh, quận Hải Châu. Ảnh: V.P.Q

Chiều ngày 28-3 vừa qua, Trung tá Lê Ngọc Minh, Phó trưởng Công an phường Phước Ninh thông báo Phước Ninh đã hoàn thành chỉ tiêu UBND quận Hải Châu đưa ra: 100% tổ dân phố trên toàn phường đã lắp đặt 105 camera giám sát an ninh tại những nơi công cộng với kinh phí gần 370 triệu đồng. Ngoài ra, còn có 1.520 camera khác được lắp đặt tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, hộ kinh doanh, hộ gia đình. Đây là phường có số camera lắp đặt nhiều nhất quận Hải Châu hiện nay.

Tại trụ sở Công an phường, đơn vị đã vận động kinh phí xã hội hóa lắp một màn hình 40inch với 16 cổng theo dõi camera, 1 đầu thu, 1 camera. Màn hình này là “tổng đài” theo dõi, cập nhật hình ảnh thu được từ 105 camera giám sát an ninh trên địa bàn. Thời gian qua, từ dữ liệu lưu trữ của camera, cán bộ đã trích xuất hình ảnh và qua đó làm rõ 3 vụ trộm, một vụ cướp giật và 18 vụ thanh thiếu niên tụ tập đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy.

Lúc 15h55 ngày 28-5-2016, chị Võ Thị H. cùng chồng sắp sửa bước vào nhà trên đường Phan Châu Trinh thì có hai thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Air Blade màu đỏ chạy lướt tới, người ngồi sau nhanh chóng bước xuống giật túi xách trị giá khoảng 40 triệu đồng của chị, bên trong có 1 điện thoại di động, 150 đô-la Mỹ, 50 đô-la Canada, 1 thẻ Visa, 16 triệu đồng tiền mặt. Qua hình ảnh được ghi lại từ camera an ninh, Công an phường Phước Ninh phối hợp với Đội Điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an quận Hải Châu lập hồ sơ, làm rõ sự việc.

Gần 2 tháng sau, cũng qua hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, Công an phường đã làm rõ, bắt giữ một đối tượng thuê ô-tô đến công trình xây dựng tại địa chỉ 114 Phan Châu Trinh lấy trộm 9 loại máy dụng cụ lao động có tổng giá trị khoảng trên 20 triệu đồng. Đây là một trong 3 vụ trộm “đình đám” nhất trên địa bàn phường Phước Ninh bị camera “lật mặt”.

Cả hai vụ việc này đã được Công an phường phối hợp với Công an quận điều tra làm rõ và bắt giữ các đối tượng phạm tội.

Trung tá Lê Ngọc Minh nói vui: Các đối tượng tội phạm từ nay sẽ không dám... đùa với camera, bởi với địa bàn 100% tổ dân phố lắp camera như Phước Ninh, tội phạm sẽ dễ dàng bị đưa ra ánh sáng.

VIÊN PHÚC QUÂN

;
.
.
.
  • Thương thương giọng quê hương
    Theo dõi một cuộc thi âm nhạc, tôi chưa kịp để lòng mình lắng xuống sau cảm giác phấn khích khi nghe một thí sinh cất giọng, thì chồng tôi - đang làm việc gần đó - đã bật lên hỏi: "Ủa, người Đà Nẵng hả?". Tôi gật đầu, lòng bỗng dâng lên một niềm vui khó diễn tả thành lời. Từ đó, tôi luôn âm thầm cổ vũ cho người đồng hương dù chẳng hề quen biết. Rồi hạnh phúc siết bao khi chàng trai Đà Nẵng giành giải quán quân. Chỉ đơn giản là người quê mình, nên mình thương. Rứa thôi!
    .
  • Nơi hội tụ những cây bút tài hoa
  • Rứa hỉ!
.
.
.
  • Chiều về Đà Nẵng
    Một lần đến Đà Nẵng, người bạn cùng lớp gợi ý chở tôi - bạn nhà quê - đi thật chậm vòng khắp thành phố và sẽ dừng lại những điểm tôi thích. Tôi nghĩ ngay đến điểm dừng chân nơi bán đảo Sơn Trà. Tôi thích bạn chia sẻ những cảm xúc về thành phố trẻ trung, năng động và khá nên thơ.
    .
  • Một ca khúc nhạc đỏ cảm động
  • Còn lại với thời gian
.

Đọc nhiều

.
.