.

Đến với đồng bào Cơtu

.

CLB Nhiếp ảnh nghệ thuật Sông Hàn, Đà Nẵng vừa tổ chức chuyến thăm và tặng quà cho đồng bào Cơtu tại thôn P’rning, xã Lăng, huyện Tây Giang và thôn A Duông 2, thị trấn P’rao, huyện Đông Giang, Quảng Nam với tổng số tiền 40 triệu đồng do CLB vận động từ cuộc triển lãm ảnh vừa qua.

Nhà báo Đặng Văn Nở, phóng viên Báo Đà Nẵng đã ghi lại một số hình ảnh từ chuyến đi này.

NSNA Huỳnh Anh, Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh nghệ thuật Sông Hàn trao quà cho đồng bào tại thôn A Duông 2.
NSNA Huỳnh Anh, Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh nghệ thuật Sông Hàn trao quà cho đồng bào tại thôn A Duông 2.
Thôn A Duông 2 có 29 hộ đều là đồng bào Cơtu. Trẻ em nơi đây luôn thiếu áo ấm mỗi khi mùa đông về.
Thôn A Duông 2 có 29 hộ đều là đồng bào Cơtu. Trẻ em nơi đây luôn thiếu áo ấm mỗi khi mùa đông về.
Đồng bào Cơtu thôn P’rning chuẩn bị các món ăn truyền thống.
Đồng bào Cơtu thôn P’rning chuẩn bị các món ăn truyền thống.
Niềm vui của cụ A Lăng Pưi, thôn P’rning  sau khi nhận quà.
Niềm vui của cụ A Lăng Pưi, thôn P’rning sau khi nhận quà.
Thôn P’rning  có 115 hộ với 509 nhân khẩu, đa số là người dân tộc Cơtu. 100% các hộ trong thôn đều là hộ nghèo và đặc biệt nghèo.
Thôn P’rning có 115 hộ với 509 nhân khẩu, đa số là người dân tộc Cơtu. 100% các hộ trong thôn đều là hộ nghèo và đặc biệt nghèo.

 

;
.
.
.
.
.
.
  • Trong đêm sâu
    Hôm Hoàng và Lê nhắn tin chốt lại ngày để hẹn nhau ra tòa, lại nhằm ngay ngày sinh nhật Lê. Khi mới phát hiện ra, Hoàng có chút hẫng trong lòng. Sao không muộn hơn một ngày, để ít ra còn dự sinh nhật sau cùng của nhau? Rồi Hoàng nghĩ lại, để làm gì, đâu có thiết tha đến nỗi muốn ngồi lại cùng nhau? Nếu thiết tha, cả hai đã chẳng đưa nhau đến quyết định ly hôn.
    .
  • Bờ bãi tháng Tư
  • THƠ
.

Đọc nhiều

.
.