.

Từ dã quỳ đến lễ hội Chư Đăng Ya

.

Vào mùa khô, trên vùng đất Tây Nguyên thấm đẫm màu vàng rực của một loài hoa dại – hoa dã quỳ. Trong đó, vùng đất Chư Đăng Ya của tỉnh Gia Lai  được gọi là “thiên đường” của dã quỳ, là một trong mười điểm đến hấp dẫn nhất tỉnh Gia Lai được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam bình chọn. Từ loài hoa dại đặc trưng ấy, đã ra đời lễ hội “Hoa dã quỳ - Chư Đăng Ya 2017”, thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh chiêm ngưỡng hoa cùng các hoạt động mang đậm bản sắc dân tộc.

Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu một số hình ảnh của NSNA Huy Đằng.

Sôi nổi các hoạt động văn hóa đậm chất Tây Nguyên.
Sôi nổi các hoạt động văn hóa đậm chất Tây Nguyên.
Dã quỳ mọc ven các sườn đồi.
Dã quỳ mọc ven các sườn đồi.
Du khách về dự lễ hội hoa quanh những con đường phủ đầy một sắc vàng.
Du khách về dự lễ hội hoa quanh những con đường phủ đầy một sắc vàng.
Đội nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng trong lễ hội.
Đội nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng trong lễ hội.
Thiếu nữ Ba Na nướng gà- món ăn đặc sản phục vụ du khách.
Thiếu nữ Ba Na nướng gà- món ăn đặc sản phục vụ du khách.

 

;
.
.
.
.
.
.
  • Trong đêm sâu
    Hôm Hoàng và Lê nhắn tin chốt lại ngày để hẹn nhau ra tòa, lại nhằm ngay ngày sinh nhật Lê. Khi mới phát hiện ra, Hoàng có chút hẫng trong lòng. Sao không muộn hơn một ngày, để ít ra còn dự sinh nhật sau cùng của nhau? Rồi Hoàng nghĩ lại, để làm gì, đâu có thiết tha đến nỗi muốn ngồi lại cùng nhau? Nếu thiết tha, cả hai đã chẳng đưa nhau đến quyết định ly hôn.
    .
  • Bờ bãi tháng Tư
  • THƠ
.

Đọc nhiều

.
.