.
Mỗi tuần một địa chỉ

BoA, điểm đến bên sông Hàn

.

Có vị trí thoáng đãng, vỉa hè rộng rãi lại nằm bên dòng sông Hàn, phố đi bộ Bạch Đằng là địa chỉ ưa thích của người dân thành phố lẫn du khách. Trên tuyến đường đó, ở địa chỉ số 228-230, BoA Café & Donuts trở thành một điểm đến hấp dẫn bởi ngoài không gian đẹp, thực đơn của quán khá lôi cuốn. Bên cạnh các loại cà-phê được pha chế theo công thức riêng, thì ở BoA còn phục vụ bánh donuts ăn kèm khi dùng đồ uống.

Khách hàng thưởng thức cà-phê, lướt website tại BoA Café & Donuts. Ảnh: M.Trung
Khách hàng thưởng thức cà-phê, lướt website tại BoA Café & Donuts. Ảnh: M.Trung

Không gian quán cà-phê, bánh ngọt BoA được thiết kế tinh tế, có nhiều điểm nhấn nghệ thuật để tạo nên sự khác biệt so với nhiều quán cà-phê khác đang hoạt động ở Đà thành. Có thể nói, ngoại thất quán giống như một khối hộp vuông vức với ba mảng màu chủ đạo là đen, trắng và xanh lam. Ngoài không gian phòng kín, quán còn có thêm một khu vườn nhỏ phía ngoài trên tầng hai. Từ chỗ ngồi này, thực khách vừa có thể ngắm nhìn sông Hàn cũng như tuyến đường Bạch Đằng thơ mộng, vừa thưởng thức đồ uống, ăn donuts với nhiều màu sắc, hương vị và hình dáng đẹp mắt.

Tại BoA, nhiều góc trang trí được cô chủ của quán chăm chút kỹ lưỡng để khách hàng trẻ tuổi có thể dán hình ảnh của mình một cách tự do và thoải mái để lưu lại kỷ niệm. Đặc biệt, ở đây còn có nhiều chai lọ và các vật dụng tái chế, thân thiện với môi trường. Bàn ghế, hệ thống chiếu sáng và nội thất trang trí hướng đến việc tạo ra không gian ngồi rộng rãi, giúp khách hàng thư giãn, tận hưởng không khí trong lành bên dòng sông Hàn lãng mạn. Một số bạn trẻ ngồi uống cà-phê ở đây nói rằng, bên cạnh những thức uống chất lượng, thì không gian đẹp, ấn tượng tại quán thích hợp với những buổi tụ tập bạn bè và hẹn hò với người mình yêu mến.

Ngoài ra, họ còn ấn tượng bởi những mẩu giấy ảnh với nhiều nội dung khác nhau về đất nước, con người và tình yêu được sắp đặt ngẫu nhiên ở một mảng tường. Quán có không gian riêng dành cho các buổi hội họp, những người trẻ có thể ghé quán thưởng thức cà-phê và ăn bánh donuts sau giờ tan trường. Với địa chỉ này, khách du lịch tìm được một địa chỉ ngắm cảnh Đà Nẵng, tìm hiểu thông tin về du lịch địa phương từ người chủ quán đang làm việc trong ngành du lịch tại thành phố.

HUỲNH LÊ

;
.
.
.
  • Thương thương giọng quê hương
    Theo dõi một cuộc thi âm nhạc, tôi chưa kịp để lòng mình lắng xuống sau cảm giác phấn khích khi nghe một thí sinh cất giọng, thì chồng tôi - đang làm việc gần đó - đã bật lên hỏi: "Ủa, người Đà Nẵng hả?". Tôi gật đầu, lòng bỗng dâng lên một niềm vui khó diễn tả thành lời. Từ đó, tôi luôn âm thầm cổ vũ cho người đồng hương dù chẳng hề quen biết. Rồi hạnh phúc siết bao khi chàng trai Đà Nẵng giành giải quán quân. Chỉ đơn giản là người quê mình, nên mình thương. Rứa thôi!
    .
  • Nơi hội tụ những cây bút tài hoa
  • Rứa hỉ!
.
.
.
  • Chiều về Đà Nẵng
    Một lần đến Đà Nẵng, người bạn cùng lớp gợi ý chở tôi - bạn nhà quê - đi thật chậm vòng khắp thành phố và sẽ dừng lại những điểm tôi thích. Tôi nghĩ ngay đến điểm dừng chân nơi bán đảo Sơn Trà. Tôi thích bạn chia sẻ những cảm xúc về thành phố trẻ trung, năng động và khá nên thơ.
    .
  • Một ca khúc nhạc đỏ cảm động
  • Còn lại với thời gian
.

Đọc nhiều

.
.