- Mấy bữa rồi giá vàng cứ nhảy múa, lên lên xuống xuống miết, làm người ta cứ thấp tha thấp thỏm.
- Đừng mừng vội! Bà không thấy giá vàng lên, giá hàng hóa cũng lên theo sao? Giá cá, giá thịt, giá áo, giá quần đều nương theo vàng tuốt. Mà hễ giá vàng tụt chút, mấy thứ đó vẫn bình chân như vại, coi như không có chuyện chi xảy ra. Chưa kể, hễ có dịp chi đặc biệt, như lễ Tết, hoặc sau trận lụt, bão, giá còn tăng ác chiến nữa.
- Bà nhắc tui mới nhớ. Hôm trước đi mua giày, mua bộ ly, thấy cái chi cũng tăng giá. Tui “théc méc”, thì mấy bà bán hàng biểu “so với giá vàng” thử coi. Kiểu ni chắc chết quá!
- Lương thì lâu lâu mới điều chỉnh một lần, chẳng thấm tháp chi so với giá cả thị trường. Mà mỗi lần điều chỉnh lương, nhà sản xuất, nhà cung cấp, thậm chí mấy bà buôn lại kiếm cách tăng giá tiếp.
- Thôi! Giá vàng tăng chi cũng mặc! Tui hết ham rồi!
TẤT NHIÊN