.

Làm mới những bản tình ca

.

Mới đây, nam ca sĩ Vũ Thắng Lợi, Á quân dòng nhạc thính phòng Sao Mai 2011 đã ra mắt album “Tình ca”, trình bày 9 ca khúc nhạc cách mạng nổi tiếng của Việt Nam như Ca ngợi Hồ Chủ Tịch (Văn Cao), Tình ca (Hoàng Việt), Những ánh sao đêm (Phan Huỳnh Điểu), Hà Nội niềm tin và hi vọng (Phan Nhân), Giai điệu Tổ quốc (Trần Tiến), Bài ca Hà Nội (Vũ Thanh), Cảm xúc tháng mười (Nguyễn Thành), Tình Ca (Phạm Duy). Trong đó, chỉ có một bản duy nhất khán giả chưa thật sự quen thuộc là “Xanh bạc mái đầu” của nhạc sĩ Đức Trí, được sáng tác phục vụ trong bộ phim “Áo lụa Hà Đông”.

Ảnh bìa album Tình ca. (Nguồn internet)
Ảnh bìa album Tình ca. (Nguồn internet)

Album “Tình ca” được đánh giá là bước tiến dài trong sự nghiệp ca nhạc của nam ca sĩ Vũ Thắng Lợi, khi anh đã mạnh dạn lựa chọn những ca khúc từng nổi tiếng qua giọng ca khác trong quá khứ. Tuy nhiên, điểm mới của album này so với những bản phối trước đó là cách thể hiện mới mẻ, nhẹ nhàng, khác hoàn toàn cách hát dòng nhạc đỏ hùng hồn, mạnh mẽ và có tiết tấu nhanh quen thuộc. Qua cách thể hiện mới, Vũ Thắng Lợi đã cho khán giả thấy được sự chín chắn, vững vàng của anh khi làm mới dòng nhạc đỏ nhằm mục đích đưa dòng nhạc này đến gần hơn với mọi đối tượng khán giả.

“Tình ca” là album đầu tay của nam ca sĩ này sau 3 năm nhận giải Á quân dòng nhạc thính phòng tại Sao Mai, cuộc thi ca nhạc uy tín được tổ chức hằng năm. Vũ Thắng Lợi chia sẻ trong buổi giới thiệu album rằng thời gian này anh đang theo đuổi thể loại pop classic, và nuôi ước mơ sử dụng cách hát này để chinh phục những ca khúc đã đi cùng năm tháng. Thử thách này giúp anh trưởng thành hơn trong sự nghiệp. Trước khi thực hiện album này, Vũ Thắng Lợi từng làm mới ca khúc “Hà Nội niềm tin và hy vọng”, ca khúc lọt vào bảng xếp hạng Bài hát yêu thích, được trình diễn trực tiếp trên sân khấu trước khán giả và giới chuyên môn. Thành công đó là động lực để Vũ Thắng Lợi tiếp tục theo đuổi sự nghiệp âm nhạc của mình theo hướng đi được đánh giá là không hề dễ dàng này.

PHI TUÂN

;
.
.
.
  • Thương thương giọng quê hương
    Theo dõi một cuộc thi âm nhạc, tôi chưa kịp để lòng mình lắng xuống sau cảm giác phấn khích khi nghe một thí sinh cất giọng, thì chồng tôi - đang làm việc gần đó - đã bật lên hỏi: "Ủa, người Đà Nẵng hả?". Tôi gật đầu, lòng bỗng dâng lên một niềm vui khó diễn tả thành lời. Từ đó, tôi luôn âm thầm cổ vũ cho người đồng hương dù chẳng hề quen biết. Rồi hạnh phúc siết bao khi chàng trai Đà Nẵng giành giải quán quân. Chỉ đơn giản là người quê mình, nên mình thương. Rứa thôi!
    .
  • Nơi hội tụ những cây bút tài hoa
  • Rứa hỉ!
.
.
.
  • Chiều về Đà Nẵng
    Một lần đến Đà Nẵng, người bạn cùng lớp gợi ý chở tôi - bạn nhà quê - đi thật chậm vòng khắp thành phố và sẽ dừng lại những điểm tôi thích. Tôi nghĩ ngay đến điểm dừng chân nơi bán đảo Sơn Trà. Tôi thích bạn chia sẻ những cảm xúc về thành phố trẻ trung, năng động và khá nên thơ.
    .
  • Một ca khúc nhạc đỏ cảm động
  • Còn lại với thời gian
.

Đọc nhiều

.
.