• Đêm phương Nam nằm nghe...
    Một lần du xuân bất ngờ được xuôi ngược thuyền bồng bềnh trên dòng sông Châu Đốc, thì quả là một giấc mơ dẫn dắt tôi lang thang vào cổ sử.
    .
    .
  • "Người con của biển"
    Thuyền trưởng tàu SAR 412 (thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 - MRCC Đà Nẵng) Phan Xuân Sơn là điểm tựa an toàn cho ngư dân hoạt động trên vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
    .
    .
  • Lên chùa, những bước xuân êm
    Dường như không ai nói "xuống chùa" mà quen nói "lên chùa". Thực ra thì có nhiều cách nói: đến chùa, đi chùa, vô chùa, viếng chùa... nhưng nói "lên chùa" thì vẫn... hay hơn, "hợp lý" hơn.
    .
    .
  • Xông đất mang an lành
    Tục xông đất là nét văn hóa có từ lâu đời của người Việt. Với quan niệm ngày mồng một bắt đầu cho một năm mới, nên nhiều người cho rằng nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành… Chính vì lẽ đó, lễ đón những vị khách quốc tế xông đất đầu năm đến thành phố càng có ý nghĩa.
    .
    .
  • Đảo khỉ
    Hãy tưởng tượng nỗi phiền muộn của tôi sau khi vượt cả một đại dương để tới hòn đảo này. Đảo còn ngủ yên dưới màn sương dày đặc, chẳng biết đang là ngày hay đêm.
    .
    .
  • Thanh Chiêm - nơi phát minh chữ Quốc ngữ
    Nhớ lại cách đây hơn nửa thế kỷ, khi tôi còn học ở các lớp tiểu học Trường Nam tiểu học Hội An, tôi được các thầy cô dạy rằng: "Chữ Quốc ngữ mà các con đang học đây là nhờ công của Cha Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes)"...
    .
    .
  • Một cái Tết nhiều kỷ niệm
    Tết Mậu Thân, bà con làm nhiều bánh hơn mọi năm để... khao quân. Ghé nhà nào cũng mời ăn Tết, miệng mình thì đắng ngét!
    .
    .
  • Trí tuệ và khí phách Đại Việt
    Giữa người Việt và vua quan Trung Quốc đã diễn ra nhiều cuộc đấu trí trên nhiều lĩnh vực như cuộc đấu trí giữa Trương Trọng và Hán Minh Đế, giữa trạng nguyên Khương Công Phụ và vua Đường Đức Tông, giữa Mạc Đĩnh Chi và vua Nguyên.
    .
    .
  • Đung đưa ngó Tết
    Ở cái xứ này đàn bà rảnh nhất chỉ vài ba ngày Tết. Quanh năm làm lụng đầu tắt mặt tối, lúc ngồi vào mâm cơm còn chân quần thấp chân quần cao.
    .
    .
  • Mong ngày về…
    Thực lòng mà nói, ít ai muốn ngày nào đó phải rời xa gia đình, xa quê hương để tới những vùng đất hoàn toàn mới lạ.
    .
    .
.
.
.
.